Phụ nữ động lòng không động thủ

(DNTO) - Cuộc cách mạng nữ quyền vào giữa thế kỷ XX của nhân loại đã kéo người phụ nữ bước ra mọi sân chơi trước đây chỉ dành cho đàn ông, từ đấu trường chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật… đến cầm vô lăng ô tô, thậm chí cầm… súng. Có phải sự trỗi dậy này đã đẻ ra một “tầng lớp” phụ nữ gia trưởng, lạm quyền và ưa dùng vũ lực?
Hằng năm cứ đến ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, tại Việt Nam, người phụ nữ đặc biệt được tôn vinh từ trong gia đình ra ngoài xã hội. Các phong trào hưởng ứng rầm rộ, các cuộc thi họp mặt truyền thống được tổ chức khắp nơi. Trên các phương tiện truyền thông, đề tài liên quan đến bình đẳng giới lại được khai thác. Đặc biệt là vấn đề bạo lực đối với phụ nữ.
Bạo lực với phụ nữ ở Việt Nam: Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp và hiệu quả phòng chống đã được nhiều phương tiện truyền thông đề cập và khai thác.
Tuy nhiên, không thể chối bỏ một thực tế là ngày nay, mặc dù cuộc chiến chống bạo lực phụ nữ vẫn còn đang tiếp diễn, nhưng ở một góc khác, hiện tượng phụ nữ sử dụng bạo lực diễn ra càng ngày càng nhiều và càng trầm trọng hơn, từ bạo lực gia đình, bạo lực học đường cho đến bạo lực đường phố.

Không ít đấng mày râu bị vợ bạo hành. Ảnh: Internet
Khi phụ nữ ra tay
Đánh chồng. Nhiều người nghĩ chỉ phụ nữ mới bị chồng bạo hành gia đình, nhưng ngày nay trên thực tế không ít đấng mày râu cũng bị “vợ đánh”.
Có nhiều nguyên nhân rất “trời ơi đất hỡi” để chồng bị vợ đánh: Quên bật công tắc nấu cơm, chê vợ nấu ăn không ngon hay quên đi đón con, “like gái dạo”… Có những trường hợp thương tích qua loa như “trầy da tróc vảy” hay bầm xanh thâm tím. Nhưng cũng có trường hợp phải đi nhập viện. Hy hữu có trường hợp “sống không bằng chết” như vụ vợ cắt phăng của quý của chồng liệng xuống hầm cá tra.
Mặc dù xảy ra đã nhiều năm nhưng người dân ở xã Long Hà (huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) đến nay vẫn không quên câu chuyện của ông B.V.L.. Vợ ông, bà S., mỗi lần nổi cơn là trút giận lên chồng bằng bất cứ vật gì từ gậy gộc đến cuốc, xẻng, dao mác… Đỉnh điểm là lần bà S. dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào đầu chồng đến chấn thương sọ não, thương tích 59%.
Không chỉ trực tiếp “tác động vật lý”, nhiều chị em còn sử dụng hình thức bạo lực “mềm” như đay nghiến, chì chiết, bới móc khuyết điểm của đối phương; hoặc thờ ơ, cô lập, cấm vận. Thậm chí, ỷ vào vai trò trụ cột gia đình để chi phối, áp đặt, sai khiến chồng.
Đánh tình địch. Đau đẻ, ngứa ghẻ, đòn ghen. Các cụ nhà ta đã đúc kết như thế. Nhiều kiểu đánh ghen như thời trung cổ, không thua gì khủng bố, thậm chí rất dã man và quái đản đã được các chị áp dụng: đấm vào mặt, nắm đầu, cắt tóc, lột quần áo tình địch, quay clip tung lên mạng... Dã man hơn là đâm chém, hạ độc, tạt axit, đổ nước sôi, xát muối ớt vào "vùng kín"… Hậu quả là tan nhà nát cửa, kẻ chết, người đi tù, con cái bơ vơ.
Mới đây ngày 4/1, tại Cần Thơ, mặc dù không có bằng chứng xác thực nhưng bà H.T.N.B. do ghen tuông đã chặn đường một nữ nhân viên ngân hàng, dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu, mặt và xé quần áo nạn nhân.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại tòa. Ảnh: Internet
Đánh con ghẻ. Chuyện mẹ ghẻ đánh đập, hành hạ con chồng xưa nay thuộc về chuyện “Mấy đời bánh đúc có xương…”. Nhưng bạo hành con chồng đến thương tật, thậm chí tử vong hiện nay là một hiện tượng cần lên án.
Vụ án bé gái N.T.V.A. (8 tuổi) bị "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995) bạo hành đến tử vong tại căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh đã làm chấn động dư luận là một vụ án điển hình.
Đánh học sinh. Bạo mẫu hành hạ trẻ em, cô giáo bắt học trò quỳ gối trong lớp, “bợp tai” học sinh là chuyện không còn hy hữu. Nổi đình nổi đám gần đây nhất là vụ bạo hành, ngược đãi trẻ em xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng (quận 12). Cảnh sát điều tra Công an quận 12 xác định có 5 bảo mẫu có hành vi hành hạ trẻ em tại đây.
Ai cũng đánh. Gần đây phụ nữ tham gia bạo lực đường phổ nổi lên rất rõ. Nhiều vụ xô xát trong sân bay, ngoài đường phố được cư dân mạng ghi lại với hình ảnh đánh người rất hung hăng, với gương mặt bặm trợn, lời lẽ văng mạng phát ra từ những người phụ nữ vốn là phái yếu, nhu mì, thùy mị, đoan trang.
Mới đây, 11/02, một clip được lan truyền ghi lại hình ảnh một phụ nữ cầm nón bảo hiểm quật tới tấp vào một tài xế xe công nghệ ở TP.HCM. “Thủ phạm” sau đó đã bị Công an xã Thới Tam Thôn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Trước đó, ngày 1/1, một người phụ nữ cũng bị Công an TP Thủ Đức bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Chị này trong khi cãi vã đã đấm vào mặt, túm tóc, lên gối... một nữ nhân viên gác tàu tại điểm chắn Chùa Ưu Đàm, thuộc P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức (TP.HCM).
Đánh cả người già là trường hợp xảy ra vào ngày 27/02, do va chạm giao thông ở Thái Nguyên, 2 người phụ nữ trên xe ô tô Mazda CX5 đã cãi vã, xô xát, thậm chí thượng cẳng tay hạ cẳng chân với người đàn ông lớn tuổi.
Khoan khoan động thủ bớ chị em
Vì sao trước kia, việc xô xát thường xảy ra ở nam giới nhưng ngày nay lại xuất hiện nhiều trường hợp là nữ giới? Câu hỏi này đã được các chuyên gia phân tích theo nhiều góc độ tâm lý xã hội (có ưu ái cho chị em chút chút) như: do vai trò,vị trí đảm đương ngoài xã hội, căng thẳng trong cuộc sống, áp lực cảm xúc bị dồn chứa, đặc biệt với chị em hơi nam tính một xíu.

2 người phụ nữ đi xe ô tô Mazda CX5 thượng cẳng tay hạ cẳng chân với người đàn ông lớn tuổi. Ảnh Internet
Tuy nhiên, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chị em phụ nữ cũng nên hành xử mềm mỏng trong mọi xung đột. Đó không chỉ nói lên phẩm chất đã được mặc định là của người phụ nữ Việt Nam truyền thống, mà còn cho thấy kỹ năng ứng xử của người phụ nữ hiện đại: bình tĩnh, làm chủ nội tâm, điều tiết cảm xúc và quản lý hành vi trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Chuyên gia tâm lý Cát Phượng gợi ý cách để chị em tránh hành xử bạo lực bao gồm: Tập tính kiên nhẫn, tập thiền, tập thở mỗi ngày, chậm lại một chút khi cần giải quyết xung đột. Khi xảy ra xung đột, chủ động hít thở sâu kết hợp với đếm số cho đến khi nào thấy bản thân bình tĩnh hơn, rửa mặt hoặc lau bằng khăn lạnh. Nếu cần, nên tạo khoảng cách với đối phương…