Thái Bảo trở thành Quán quân 'Hãy nghe tôi hát 2021'
(DNTO) - Đêm thi cuối cùng của chung kết xếp hạng "Hãy nghe tôi hát 2021" đã chứng kiến sự lên ngôi đầy thuyết phục của Quán quân Thái Bảo với giải thưởng 100 triệu đồng. Đoàn Tuấn cùng Như Thùy lần lượt giành giải nhì và giải ba.
Đêm chung kết xếp hạng và trao giải vừa diễn ra với sự tranh tài của ba gương mặt xuất sắc nhất là Đoàn Tuấn, Như Thùy và Thái Bảo.
Ca sĩ Thái Bảo bốc được lá thăm của danh ca Thái Châu, cô đã lựa chọn ngay ca khúc từng được nam danh ca thể hiện thành công là Bài hát cho người kỹ nữ. Đây là ca khúc được đánh giá mang nhiều nỗi niềm và cảm xúc, cần một tâm hồn đủ trải nghiệm để có thể lột tả hết ý nghĩa của nó.
Thái Bảo đã hóa thân thành một quý ông trong không gian tựa tiên cảnh của các geisha Nhật Bản. Thế nhưng thực tế phía sau hình ảnh hào nhoáng ấy là những tâm hồn tổn thương được thể hiện qua trang phục và vũ đạo tico đương đại. Với sự chia sẻ, yêu thương hết mình của “quý ông” Thái Bảo mang lại, những tâm hồn ấy đã được chữa lành, hóa thành thiên thần với tâm hồn lành lặn.
Nhận xét về tiết mục, NSƯT Vân Khánh cho biết rất thích phần trình diễn của Thái Bảo khi cô thể hiện được những thế mạnh về kỹ thuật và cảm xúc. Danh ca Phương Dung đánh giá tiết mục của Thái Bảo là một phần trình diễn chuyên nghiệp chứ không phải để dự thi, cô đã dẫn dắt khán giả và ban giám khảo đi theo mạch cảm xúc của mình. Giám khảo Ngọc Ánh cho rằng Thái Bảo đã có sự đột phá bất ngờ trong phong cách trình diễn làm thỏa mãn cả phần nhìn lẫn phần nghe.
Chia sẻ sau khi giành được chiến thắng chung cuộc, Quán quân Thái Bảo cho biết: “Tôi xin gửi lời cảm ơn tới khán giả đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ các thí sinh trong hành trình dự thi Hãy nghe tôi hát 2021. Tôi dành lời biết ơn sâu sắc cho ban giám khảo với những lời góp ý chân thành mà giờ đây đã trở thành hành trang quý giá cho các thí sinh trên con đường phát triển nghệ thuật sắp tới”.
Bên cạnh các phần thi hấp dẫn và ấn tượng, màn kết hợp đầy sôi động của danh ca Phương Dung cùng hai giám khảo ca sĩ Ngọc Ánh và NSƯT Vân Khánh qua nhạc phẩm Những bước chân âm thầm cũng đem tới nhiều cảm xúc mới lạ cho khán giả.
Ca sĩ Thái Bảo có tên đầy đủ là Ngô Thanh Thái Bảo, sinh ra và lớn lên tại vùng đất nắng gió Ninh Thuận. Cô là một nghệ sĩ đa tài, sở hữu giọng hát truyền cảm và nội lực. Thái Bảo được đông đảo khán giả cả nước biết đến khi giành ngôi vị á quân của một cuộc thi âm nhạc uy tín. Với thành tích đáng nể ấy, nữ ca sĩ còn trở thành giám khảo của một số cuộc thi về âm nhạc, đồng thời xuất hiện thường xuyên trên nhiều chương trình truyền hình ăn khách và các sự kiện về nghệ thuật lớn.
Bên cạnh sở trường ca hát, Thái Bảo còn phát triển bản thân ở lĩnh vực MC, kinh doanh và đang theo học khóa học Thạc sĩ Quản lý văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM. Trong cuộc sống, nữ ca sĩ từng trải qua nhiều thăng trầm và biến cố nhưng với sự phấn đấu vươn lên không ngừng như những đóa hoa xương rồng trên cát nơi quê hương mình, gai góc nhưng đầy mạnh mẽ để vươn lên khoe sắc giữa đời. Nhờ đó, nữ ca sĩ có biệt danh “Hoa xương rồng hát tình ca” từng bước gặt hái được những thành công nhất định trên con đường sự nghiệp âm nhạc.
Thái Bảo chia sẻ, cô đến với con đường ca hát chuyên nghiệp khá trễ dù trước đó đã có thời gian dài hoạt động nghệ thuật. Giải thích về điều này, nữ ca sĩ tâm sự rằng máu nghệ thuật trong cô lúc nào cũng tuôn chảy mạnh mẽ trong huyết mạch như cây xương rồng cắm sâu rễ xuống vùng đất hoang mạc cằn cỗi để hút lấy những giọt nước quý giá. Tuy nhiên, vì điều kiện gia đình không cho phép Thái Bảo Nam tiến từ sớm, cô phải hoàn thành xong việc học theo ý nguyện của bố mẹ.
Rào cản lớn nhất cô gặp phải chính là bố, ông không muốn con gái đi theo con đường nghệ thuật. Theo thời gian, bằng sự chứng minh và thuyết phục “mưa dầm thấm lâu” thì rào cản ấy đã phần nào mờ đi. Thái Bảo cho rằng thời điểm hiện tại là độ tuổi vừa chín tới để giọng hát của mình chiếm được cảm tình của khán giả yêu nhạc.
Trong quá khứ, nữ ca sĩ từng nghĩ rằng sẽ vừa có một công việc ổn định sau đại học, vừa hoạt động nghệ thuật ở quê nhà. Tuy vậy, sân chơi âm nhạc ở địa phương lại quá hạn hẹp để thỏa mãn tham vọng ca hát to lớn trong Thái Bảo. Đây chính là bước ngoặt khiến cô quyết định Nam tiến để vươn ra biển lớn, thỏa sức vùng vẫy với đam mê.
Vào đến TP.HCM, Thái Bảo cũng đã xác định trước đây là thời điểm thử thách của bản thân để xem cô có thể hòa nhập và phát triển tại vùng đất mới đầy hoa lệ này. Khó khăn đầu tiên là vấn đề tài chính, câu hỏi làm thế nào để có đủ tiền nhằm trang trải cuộc sống và theo đuổi đam mê luôn nằm trong suy nghĩ của cô ca sĩ trẻ.
Điều thứ hai là những mối quan hệ xã hội để có thể giúp đỡ cô trong công việc và thăng tiến lại rất hiếm hoi. Bên cạnh đó, Thái Bảo không được đào tạo bài bản về thanh nhạc nên gặp phải nhiều hạn chế khi xử lý bài hát. Cuối cùng, tuổi tác chính là điều khiến Thái Bảo nhiều lần lỡ hẹn với các bệ phóng lớn khi hầu hết các cuộc thi về âm nhạc hay các trung tâm đào tạo tài năng đều có giới hạn về độ tuổi khá trẻ.
May mắn Thái Bảo được giới thiệu vào làm việc tại một công ty về du lịch, điều này phần nào giải quyết được khó khăn về tài chính. Sau đó, cô lân la tìm hiểu trên mạng xã hội các hội nhóm về âm nhạc, những trang tìm kiếm ca sĩ trẻ để có suất hát tại một số quán cà phê, phòng trà,… Nữ ca sĩ tâm sự từng đi hát đám cưới với cát sê 100 ngàn hay phải chạy từ 20-30 cây số để đến địa điểm tổ chức ca nhạc mặc ngày mưa hay nắng.
Làm văn phòng được một thời gian ngắn, Thái Bảo quyết định xin nghỉ để đi học thanh nhạc, cô được thầy Minh Lộc và cô Kim Thoa – giảng viên Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội rèn giũa và chỉ dạy tận tình.
Từ đây, với hành trang vững vàng, “Hoa xương rồng hát tình ca” tự tin phát triển sự nghiệp. Và sau khoảng thời gian sinh sống cũng như hoạt động âm nhạc tại TP.HCM, Thái Bảo khẳng định quyết định của mình hoàn toàn đúng.