NSND Mỹ Uyên vỡ oà hạnh phúc sau 4 đêm diễn thành công tại Hàn Quốc

(DNTO) - Được mời sang Hàn Quốc tham gia vai diễn trong vở nhạc kịch lịch sử được đầu tư hoành tráng 'Tướng Jang Han Sang' tại Uiseong, Gyeongbuk, NSND Mỹ Uyên đã trải qua những ngày áp lực tập luyện cũng như học hỏi thêm từ các đồng nghiệp nước bạn. Đến nay, sau 4 đêm diễn thành công, nữ nghệ sĩ trào dâng nhiều cảm xúc.
Đầu tháng 9/2025, NSND Mỹ Uyên đã lên đường đến Hàn Quốc cùng ekip tập luyện cho vở diễn. Theo đó, chị xuất hiện trong tác phẩm được dàn dựng công phu bởi biên kịch – đạo diễn Lee Jung Nam, tái hiện cuộc đời vị tướng tài ba Jang Han Sang dưới triều đại Joseon thế kỷ XVII.
Mỹ Uyên đảm nhận vai phu nhân của Jang Han Sang - do diễn viên, ca sĩ Kim Jun Hyun thể hiện. Đáng chú ý, chương VII của vở diễn sẽ khắc họa khoảnh khắc đầy xúc động khi tướng quân chia tay vợ trước khi lên đường bảo vệ biên cương. Ở phân cảnh này, nữ nghệ sĩ Việt Nam không chỉ thoại mà còn thể hiện vũ đạo và ca hát. Phần chuyển âm Hàn - Việt được nhạc sĩ Văn Tứ Quý hỗ trợ, giúp Mỹ Uyên xử lý tốt cả ngôn ngữ lẫn giai điệu. Không gian sân khấu thực cảnh tại công viên Gubong, bên sông Namdaecheon, tạo nên trải nghiệm vừa hoành tráng vừa gần gũi với bối cảnh lịch sử.

NSND Mỹ Uyên cùng các diễn viên Hàn Quốc tham gia vở diễn. Ành: FBNV
NSND Mỹ Uyên đã xuất hiện trong 4 suất diễn đặc biệt của vở nhạc kịch thực cảnh Tướng Jang Han Sang vào các ngày 11, 12, 13 và 14/9 tại sân khấu Namdaecheon Gubong Park, Uiseong, tỉnh Gyeongbuk (Hàn Quốc). Theo đó 4 suất diễn đều được Đài truyền hình KBS ghi hình và phát sóng rộng rãi.
Được biết, tác phẩm thực cảnh kết hợp thoại kịch, âm nhạc và vũ đạo gồm 17 chương. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ đã thường xuyên chia sẻ về quá trình cùng tập luyện. Dù chỉ xuất hiện trong một chương, nhưng Mỹ Uyên đã luôn có mặt tập luyện và xem hết tất cả các chương của các bạn diễn để học hỏi kinh nghiệm.
"Sau 6 ngày cùng nhau tập luyện (họ đã tập truớc hết nhiều tháng), các nhóm nghệ sĩ nhạc kịch từ Seoul, Busan cùng các thành phố khác và mỗi mình Uyên gặp nhau ráp tập lại hoàn thành một vở diễn hoàn hảo. Cám ơn đạo diễn và tất cả các anh chị em các bộ phận cũng như hơn 100 nghệ sĩ đã luôn vỗ vai Uyên hay cái nhìn, nụ cười âu yếm từ tất cả động viên Uyên.
Uyên nói rồi, dù chúng ta không hiểu hết ngôn ngữ của nhau, nhưng chính nghệ thuật hoá giải và mang chúng ta càng đến gần cũng như trao nhau từng khoảnh khắc cảm nhận cảm xúc mà ít bộ môn nào hiểu như chúng ta nhỉ. Khi diễn xong phần mình, Chương 7, mình vẫn đứng suốt cánh gà xem 17 chương còn lại xem họ diễn mà "mê li" nên không thể ngồi không được.

NSND Mỹ Uyên cùng với đạo diễn vở kịch
Mỹ Uyên cũng đã chia sẻ những lời cảm ơn khi 4 suất diễn thành công: "Đã hoàn thành 4 đêm diễn thật tuyệt vời. Khi thời tiết tối nay trời trong veo, vách núi sau sân khấu với màn hình chiếu, âm nhạc, vũ điệu, ca khúc, ánh sáng của vở nhạc kịch "Tướng Jang Han Sang" như một bức tranh ngập tràn gam màu rực sáng, mỗi gam sắc và những bản nhạc vang lên thật hào hùng.

Miệt mài tập kịch bản
Đó là những con người làm nên tác phẩm. Đó là những khán giả yêu lịch sử, họ có cùng chung lòng yêu nước như mình là khách mời tham gia dự án mà chỉ đóng góp nho nhỏ như Uyên thật là hạnh phúc. Cám ơn rất nhiều đến đạo diễn Jungnam Lee. Năm trước gặp tôi, ông đã nói có dịp tôi sẽ mời cô Uyên tham gia dự án nào lớn. Thật không phí công, thời gian trong những ngày qua mà là bài học quá lớn với sự nghiệp của tôi và tôi xem đây thêm một kỉ niệm lớn trong đời làm nghệ thuật của mình. Cám ơn ông. Cám ơn tất cả mọi người, tôi sẽ nhớ mãi mọi người".

Vở diễn thực cảnh được đầu tư hoành tráng. Ảnh: FBNV
Cơ duyên hợp tác giữa NSND Mỹ Uyên và đạo diễn Lee Jung Nam bắt nguồn từ chương trình giao lưu văn hóa kéo dài 3 năm giữa Hiệp hội Sân khấu Busan và Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh. Tháng 4 vừa qua, khi các nghệ sĩ Việt Nam lưu diễn tại Busan, đạo diễn Lee đã xem 5 vở diễn có Mỹ Uyên tham gia và bày tỏ ấn tượng mạnh với phong cách diễn xuất giàu cảm xúc của chị.