Ngược dòng lịch sử - Thắp lửa tương lai

(DNTO) - Từ 10 - 13/7/2025, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tổ chức chương trình “Hành trình tri ân - Thắp sáng niềm tin 2025” tại khu vực miền núi Đông Bắc Bộ. Đây là hoạt động thường niên đầy ý nghĩa nhân văn, được cộng đồng doanh nhân trẻ cả nước chờ đợi. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Hồng Phong - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam để hiểu rõ hơn về hành trình đặc biệt này.
Tri ân không phải một hành động, mà là tư tưởng sống
Phóng viên: Thưa anh, chương trình “Hành trình tri ân - Thắp sáng niềm tin 2025” có ý nghĩa như thế nào trong hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam?
Anh Nguyễn Hồng Phong: Chương trình là lời tri ân thành kính gửi đến những người đã ngã xuống, những người đã hy sinh tất cả để chúng ta có được hòa bình và phát triển như hôm nay. Nhưng vượt lên trên sự tri ân, đó còn là hành trình để chúng tôi - những doanh nhân trẻ đối diện với giá trị sâu xa nhất của tinh thần phụng sự, đó là: Sống biết ơn, Sống dấn thân và Sống có trách nhiệm.
“Tri ân” không chỉ là một hành động, mà phải là một tư tưởng sống. Phải trở thành mạch nguồn tư tưởng dẫn dắt hành động của thế hệ doanh nhân trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - những người vừa khát vọng làm giàu cho bản thân, vừa có trách nhiệm làm giàu cho đất nước, cộng đồng.

Anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (hàng đầu, bên phải) và anh Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (hàng đầu, bên trái) cùng đoàn đại biểu doanh nhân trẻ cả nước dâng hương tại Hành trình tri ân - Thắp sáng niềm tin 2022 (Quảng Trị, năm 2022).
Năm nay, sau 5 năm triển khai, lần đầu tiên hành trình lựa chọn khu vực miền núi Đông Bắc Bộ. Vì sao Hội lựa chọn khu vực này, thưa anh?
- Chúng tôi chọn ngược dòng về vùng thiêng của cách mạng Việt Nam, không phải để du khảo, mà để tìm lại gốc rễ của tinh thần Việt Nam.
Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh là những mảnh đất ghi dấu bước chân khai sáng của cách mạng, của Bác Hồ và của các bậc tiền nhân. Nhưng người dân nơi ấy hôm nay vẫn còn nhiều vất vả, nhiều trái tim khát khao vươn lên, rất cần sự đồng hành. Chúng tôi muốn thắp lửa nơi những vùng gian khó nhất. Vì chỉ ở đó, niềm tin mới thật sự cháy lên rõ nhất, ấm nhất, và cần thiết nhất.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng 01 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại tỉnh Điện Biên, trong khuôn khổ Hành trình tri ân - Thắp sáng niềm tin 2023 (tháng 5/2023).
Không chỉ tri ân, mà còn kết nối và kiến tạo
Hành trình năm nay có những điểm mới nào so với các năm trước, thưa anh?
- Năm nay, ngoài các hoạt động truyền thống như: thăm hỏi, dâng hương, trao quà an sinh cho các gia đình chính sách, chúng tôi còn tổ chức các buổi tọa đàm kết nối giữa chính quyền và doanh nhân trẻ địa phương, lắng nghe nguyện vọng của hội viên, chia sẻ kinh nghiệm phát triển tổ chức Hội trong khu vực miền núi Đông Bắc Bộ. Đây là bước đi thiết thực để gắn kết các vùng miền, đồng hành cùng sự phát triển của tổ chức Hội nói chung, hội viên nói riêng.
Mỗi điểm dừng sẽ có một thông điệp cụ thể, một việc làm cụ thể, một hình ảnh lưu lại cụ thể. Tất cả sẽ được truyền thông rộng rãi qua hệ thống báo chí, mạng xã hội để lan tỏa tinh thần tri ân bằng hành động, chứ không chỉ là khẩu hiệu.
Là người trực tiếp phụ trách công tác an sinh xã hội của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, anh kỳ vọng gì ở hành trình năm nay?
- Tôi không mong đó là một sự kiện hoành tráng. Tôi mong đó là một kỷ niệm sâu sắc, để sau chuyến đi, mỗi doanh nhân trẻ sẽ trở về với góc nhìn mới, một trái tim ấm hơn, bước chân vững vàng hơn khi hành động vì cộng đồng.
Tôi kỳ vọng niềm tin sẽ được thắp sáng từ cái ôm của doanh nhân với bà mẹ Việt Nam anh hùng, từ chiếc cặp sách đến tay trẻ em vùng cao, từ ánh mắt biết ơn của một thương binh khi được lắng nghe, và cả từ việc chạm tay vào lịch sử khi đứng trước cột mốc biên cương hay nghĩa trang liệt sĩ.

Anh Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (ngoài cùng bên trái) trao tặng quà cho các gia đình chính sách tại Hành trình tri ân - Thắp sáng niềm tin 2024 tại Vĩnh Long (tháng 6/2024).
Anh muốn gửi gắm điều gì tới cộng đồng doanh nhân trẻ?
- Chúng tôi đi không phải để “xông pha”, mà để trở về với cội nguồn dân tộc, trở về với bản thể doanh nhân biết tri ân, biết cống hiến. Tôi mong hành trình này sẽ không chỉ là một chuỗi ngày đáng nhớ, mà sẽ là chất liệu tinh thần giúp Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bước xa hơn, sâu hơn, nhân văn hơn trong mọi hành trình phía trước.
Xin cảm ơn anh vì những chia sẻ chân thành và cảm xúc. Chúc hành trình sẽ thắp sáng thật nhiều niềm tin, từ cội nguồn đến trái tim thế hệ trẻ hôm nay.