Làm thơ post Facebook bị đánh nhập viện: Bài học giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống
(DNTO) - Làm thơ post Facebook bị đánh nhập viện, nạn nhân là một người đàn ông ở thôn Liêm Tiến, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Câu chuyện nghe có vẻ hài hước nhưng ẩn sâu bên trong nó là một vấn nạn xã hội nhức nhối: Vì sao càng ngày người ta càng có khuynh hướng dùng bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn trong cuộc sống.
Chỉ vì một bài thơ châm biếm
Hôm qua (15/10), lực lượng công an phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế giám định thương tật ông Ngô Văn Lư (55 tuổi, ở xã Ngư Thủy) - người bị hành hung phải nhập viện, sau khi bài thơ do ông sáng tác được đăng lên Facebook. Đồng thời 7 đối tượng có liên quan cũng bị triệu tập điều tra.
Tại cơ quan điều tra, nhóm người này đã thừa nhận hành vi của mình và cho biết nguyên nhân chính dẫn đến vụ hành hung là do bài thơ của ông Lư đăng lên Facebook có nội dung châm biếm khiến họ "cảm thấy bị xúc phạm". Cả nhóm đến nhà yêu cầu ông Lư gỡ bài đăng. Ông Lư không chấp nhận, thế là họ lao vào đánh ông dẫn đến thương tích phải nhập viện.
Dùng bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn trong cuộc sống
Theo các chuyên gia, hiện nay, tình trạng dùng bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn trong cuộc sống có chiều hướng gia tăng. Đa số những vụ án loại này đều xuất phát từ những mâu thuẫn xích mích nhỏ trong cuộc sống. Đó có thể là những mâu thuẫn trong sinh hoạt, làm ăn, quan hệ ứng xử, lúc ăn nhậu, mâu thuẫn giữa vợ chồng, do ghen tuông, va quẹt trong khi tham gia giao thông… Có thể rất đơn giản, chỉ một ánh mắt khó ưa, lườm nhau, nói khích nhau… Có khi chỉ vì một cuộc thách thức nhau trên mạng…
Sự nóng giận, không kiềm chế được bản thân, khiến đối tượng gây ra ẩu đả đa phần là do kích động, bộc phát nhất thời, xảy ra rất nhanh, nên việc phòng ngừa cũng như né tránh trở nên khó khăn hơn.
Giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực đã khiến không ít người vướng vòng lao lý về tội “Cố ý gây thương tích”, “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”… Nhiều người phạm tội đã phải chịu mức án nghiêm khắc, hối hận thì đã muộn.
Giáo dục là nền tảng, xử phạt là nhất thời
Dù pháp luật quy định các mức chế tài dành cho loại tội phạm xâm phạm sức khoẻ người khác là rất nặng, nhưng xu hướng dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn vẫn sẽ tồn tại nếu như không giải quyết được vấn đề căn cơ mà nền tảng của nó là môi trường giáo dục.
Môi trường bạo lực đẻ ra con người bạo lực. Những đứa trẻ sống trong gia đình có cha mẹ suốt ngày đánh nhau, trẻ phải tiếp xúc thường xuyên với bạo lực, những hình ảnh ấy ăn sâu vào tiềm thức, lớn lên khi gặp tình huống cụ thể, trẻ sẽ sử dụng bạo lực như một giải pháp có sẵn. Bởi vậy, vai trò giáo dục trong gia đình là rất quan trọng.
Bên ngoài gia đình, môi trường xã hội cũng tác động đến trẻ em không nhỏ, nhất là sự nêu gương xấu của người lớn. Đặc biệt là các vụ việc phụ huynh, người nhà đến tận trường, thậm chí xông vào tận lớp học để truy tìm, hành hung những người có mâu thuẫn với con em mình, bất kể đó là học sinh hay thầy cô giáo xảy ra trong thực tế.
Theo chuyên gia tâm lý Trần Thị Mạnh Linh, Công ty tham vấn tâm lý Mạnh Linh School Psychology: “Khi các bạn trẻ chứng kiến quá nhiều các hành vi bạo lực ngoài xã hội, cộng đồng thì các bạn vô thức coi cách thức “dùng bạo lực để giải quyết vấn đề” là chuẩn mực”.
Một xã hội văn minh, ở đó con người dùng lẽ phải, sự công bằng và tấm lòng độ lượng làm công cụ giải quyết vấn đề chứ không phải là bạo lực. Những vụ án xuất phát từ bạo lực và bản án thích đáng cho người gây sự là bài học sâu sắc để mỗi người tự soi rọi, học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.