Hành trình đi qua, niềm tin ở lại
(DNTO) - Điều còn ở lại sau hành trình ấy chính là những cảm xúc chân thật chạm đến trái tim. Những phần quà trao đi tuy hữu hạn về vật chất nhưng chứa đựng trong đó ý nghĩa lớn lao, là sự quan tâm, sẻ chia và nghĩa tình của cộng đồng doanh nhân trẻ cả nước.
Hành trình Tri ân - Thắp sáng niềm tin 2026, lần thứ 7 do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức đã khép lại, nhưng những dư âm đẹp và giá trị nhân văn mà hành trình mang đến vẫn còn đọng sâu trong lòng mỗi thành viên tham dự.
Sau 4 ngày, gần 100 doanh nhân trẻ đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã cùng đi qua các địa phương Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi (5 tỉnh cũ là Phú Yên, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Quảng Ngãi). Các thế hệ doanh nhân trẻ đã và đang tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, góp phần vun đắp những giá trị nhân văn và khơi dậy khát vọng cống hiến vì sự phát triển của đất nước.

Điểm xuất quân Hành trình Tri ân- Thắp sáng niềm tin 2026 tại Núi Nhạn, Tuy Hòa, Đắk Lắk
Hành trình kết thúc, mỗi người lại trở về với guồng quay công việc thường nhật: Người về vùng nguyên liệu, người bay đi Châu Âu tìm kiếm mở rộng thị trường, tiếp tục vào guồng quay của những chuyến công tác bận rộn nối tiếp nhau, người lại tất bật với dây chuyền sản xuất, với thị trường, với những đơn hàng và trách nhiệm chăm lo đời sống cho hàng chục ngàn lao động, cũng là hàng chục ngàn hộ gia đình cùng nương theo.
Song, có những giá trị sau hành trình không khép lại. Đó là niềm tin được thắp lên, là tinh thần trách nhiệm được bồi đắp, là những cảm xúc lắng sâu về lòng biết ơn, sự sẻ chia, động lực phấn đấu trong mỗi doanh nhân như được tiếp thêm sức mạnh.
Từ lễ xuất quân đầy xúc động tại Đài tưởng niệm Núi Nhạn, đến Quảng trường Đại Đoàn Kết, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai và Di tích lịch sử Nhà lao Pleiku, mỗi nơi đoàn đi qua đều để lại những cảm niệm đặc biệt.



Khi những nén hương tri ân được thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ- những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc - cũng là lúc niềm tự hào dân tộc, dòng máu “con Lạc cháu Hồng” trong mỗi người như được đánh thức, khơi dậy mạnh mẽ hơn.
Giữa nhịp sống tất bật của thời hiện đại, những khoảnh khắc lặng im ấy như nhắc mỗi người về giá trị của hòa bình hôm nay và sự đánh đổi lớn lao của các thế hệ đi trước. Đó là những cảm xúc lắng sâu về lòng biết ơn, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
Hành trình Tri ân – Thắp sáng niềm tin không đơn thuần là một chuyến đi với lịch trình dày đặc qua nhiều địa phương; cũng không chỉ là chuỗi hoạt động tri ân, trao quà hay bàn giao những căn nhà tình nghĩa. Điều còn ở lại sau hành trình ấy chính là những cảm xúc chân thật chạm đến trái tim.


Đoàn đã trao tặng 90 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng gồm tiền mặt và hiện vật; đồng thời hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa, trị giá 70 triệu đồng/căn cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.
Những phần quà trao đi tuy hữu hạn về vật chất nhưng chứa đựng trong đó là sự quan tâm, sẻ chia và nghĩa tình của cộng đồng doanh nhân trẻ cả nước.
Có lẽ, khoảnh khắc khiến hầu hết thành viên trong đoàn xúc động nhất là lễ khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho gia đình bà Rơ Mah H’Nhíp tại Gia Lai.
Không có những lời phát biểu hoa mỹ. Không có những câu chuyện dài dòng. Chỉ có ánh mắt đỏ hoe, đôi bàn tay siết chặt và sự nghẹn ngào đến lúng túng, vì quá vui mừng của người phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số khi cố nói lời cảm ơn.


Đó là hình ảnh của chú thương binh Nguyễn Thái Hòa ở Kon Tum- Quảng Ngãi bùi ngùi nói lời cảm ơn khi nhận 70 triệu đồng hỗ trợ làm nhà…
Chính khoảnh khắc mộc mạc ấy lại khiến nhiều người có mặt lặng đi. Bởi đôi khi, những cảm xúc chân thật nhất không cần được diễn đạt bằng những lời tròn trịa. Một ánh mắt, một cái cúi đầu, hay những giọt nước mắt lặng lẽ cũng đủ nói lên tất cả.
Ông Nguyễn Quang Duy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa chia sẻ: “Chúng tôi luôn tin rằng sự phát triển của doanh nghiệp phải gắn liền với sự phát triển của cộng đồng. Hưởng ứng hành trình ý nghĩa này, trên tinh thần tương thân tương ái, DT GROUP Khánh Hòa đã trao tặng 90 suất quà, tổng trị giá 40 triệu đồng, đến các hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi nhận thức rõ hơn giá trị của sự sẻ chia, nhắc nhở trách nhiệm của doanh nhân trong thời đại mới, không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế, mà còn phải đồng hành cùng cộng đồng, đóng góp cho xã hội bằng những hành động thiết thực…”.
Chị Phạm Thị Thúy Ngà, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình chia sẻ: “Chúng tôi rất trân trọng hành trình ý nghĩa này. Đây không chỉ là dịp tri ân mà còn là cơ hội để cộng đồng doanh nhân trẻ cùng chung tay thực hiện trách nhiệm xã hội và tiếp nối truyền thống cha ông...”.
Điểm đặc biệt của hành trình năm nay là bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, còn có chương trình còn gắn với các Diễn đàn Kinh tế tư nhân - phiên đối thoại tại những địa phương đoàn đi qua.
Trên tinh thần đồng kiến tạo chính sách, các diễn đàn đã mở ra nhiều góc nhìn thực tiễn, góp phần tháo gỡ những khó khăn, rào cản cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương trong bối cảnh nhiều thách thức hiện nay.



Bà Nguyễn Thị Trâm, một nữ doanh nhân ở P.Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk cũng bày tỏ: “Tôi rất biết ơn lãnh đạo TW Hội và các anh chị em đã mang hành trình ý nghĩa này về với miền đất Đắk Lắk (Phú Yên) quê tôi. Ngoài hoạt động thiện nguyện mang giá trị vật chất và tinh thần sâu sắc đến cho cộng đồng, nhiều doanh nghiệp địa phương còn rất phấn khích sau khi được tham gia phiên đối thoại Diễn đàn kinh tế tư nhân. Những hoạt động như thế này cần được tiếp tục duy trì và phát triển”.
Hành trình khép lại, nhưng niềm tin mở ra sâu dày hơn. Đó là những câu chuyện đẹp về nghĩa tình, những kỷ niệm đang nhớ cùng sản sẻ trong hành trình sẻ chia, trong trách nhiệm với cộng đồng và trong khát vọng cống hiến của thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam hôm nay.
Một số hình ảnh của Hành trình Tri ân - Thắp sáng niềm tin 2026:




