Hà Anh Tuấn tiếp tục ghi dấu ấn khó quên tại The Rose Đà Lạt
(DNTO) - Hà Anh Tuấn mang đến cho khán giả một đêm nhạc nhiều cảm xúc tại Đà Lạt sau 5 năm. Live concert The Rose được xem là phiên bản đoá hồng trọn vẹn nhất trong sự nghiệp của Hà Anh Tuấn.
Việc đưa biểu tượng hoa hồng lên một tầm vóc mới trong đêm nhạc tại Đà Lạt khiến nhiều người tin rằng, Hà Anh Tuấn và ê-kíp đang muốn tạo nên một dấu ấn rất riêng cho chặng cuối của hành trình “tin vào hoa hồng”. Sự hiện diện của những đóa hồng đỏ thắm trên nền kết cấu mô phỏng những nhành cây đan chéo, vững chãi, đã tạo nên một thị giác đối nghịch: Giữa cái mềm mại của cánh hoa là sự gai góc của sinh tồn, sự lãng mạn thuần túy tồn tại cùng sự hoành tráng của một thực thể sống.
Hà Anh Tuấn tái ngộ khán giả tại Đà Lạt sau 5 năm
Đêm diễn chiêu đãi fan trung thành của Hà Anh Tuấn với 30 bài hát, dưới cái lạnh 11 độ của Đà Lạt khiến cho không gian của sắc hoa hồng dường như ấm áp hơn. Mở đầu bằng “Tháng mấy em nhớ anh” và “Hoa hồng” là lựa chọn mang tính biểu tượng: một lời chào xác lập ngay tinh thần lãng mạn, trầm tĩnh của concert.
Từ “Phố mùa đông”, “Thành phố sương” đến chuỗi song ca cùng Vũ. đã mở ra một không gian đương đại, nơi Hà Anh Tuấn kết hợp cùng các thế hệ sáng tác mới, chứng minh khả năng đối thoại âm nhạc tinh tế.
Nửa sau concert là cuộc chuyển dịch cảm xúc được tính toán kỹ lưỡng. Từ chất tự sự sâu lắng của Vũ Cát Tường với “Em”, “Vết mưa”, “Từng là”, chương trình bước sang phần acoustic về mức tối giản nhất: guitar, saxophone, bộ gõ và giọng hát với loạt ca khúc hit Vpop 2026 gồm “Cay”, “Ướt lòng”.
Hà Anh Tuấn và Vũ Cát Tường
Chính trong không gian ấy, khi âm nhạc được trả về bản chất nguyên sơ, lời chia sẻ của Vũ Cát Tường khẳng định hơn sự kiên định với con đường âm nhạc của Hà Anh Tuấn trong quãng thời gian 20 năm ca hát. Sự xuất hiện của Nguyễn Hùng và Hương Tràm chính là hai bất ngờ lớn nhất. Nguyễn Hùng cùng “Phép màu” và đặc biệt là “Còn gì đẹp hơn” - ca khúc được Hà Anh Tuấn xem là bài hát hay nhất của năm vừa qua đóng vai trò như một mảnh ghép thanh xuân trong trẻo, giàu tiềm năng.
Hà Anh Tuấn đã dành cho Nguyễn Hùng lời khen: “Đó là định nghĩa âm nhạc của người trẻ. Anh không khen Hùng là một người tài năng. Anh chỉ dành tặng cho Hùng một lời khen rất tâm huyết của anh, xin cảm ơn vì là một người yêu nước. Và “Còn gì đẹp hơn” sẽ luôn luôn ở đó, trong trái tim của những người yêu nước.”
Nguyễn Hùng xuất hiện bất ngờ tại đêm nhạc Hà Anh Tuấn
Hương Tràm xuất hiện như một sự khai mở của Hà Anh Tuấn khi lựa chọn kết hợp cùng giọng nữ trong những bản tình ca lãng mạn, mang đến cho đêm nhạc một sắc độ mạnh mẽ và giàu nội lực hơn. Với “Em gái mưa” hay “Cho anh gần em thêm chút nữa”, Hương Tràm mang đến một trường năng lượng mạnh, đẩy cường độ sân khấu lên cao, trở thành một mảng màu cần thiết trong tổng thể setlist, tạo nên sự đối thoại rõ ràng giữa hai thế hệ và hai trạng thái biểu đạt khác nhau. Sự xuất hiện của hai nhân tố này chính là lời khẳng định: Đóa hồng của Hà Anh Tuấn không bao giờ đứng yên. Nó liên tục được thử lửa bằng những giá trị mới và những cá tính mạnh mẽ.
Tại concert, khán giả lần đầu tiên được thưởng thức bản trình diễn live ca khúc “Một năm qua”, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, qua giọng hát của Hà Anh Tuấn trên sân khấu “hoa hồng”.
Lần đầu tiên trình diễn live “Một năm qua” trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của The Rose góp phần hoàn thiện bức tranh âm nhạc giàu cảm xúc và nhất quán mà Hà Anh Tuấn cùng các cộng sự đã dành riêng cho khán giả trong đêm diễn.
Hương Tràm là khách mời nữ được giữ bí mật đến giờ chót
Ở cuối chương trình, âm nhạc của Phạm Toàn Thắng vang lên vẹn tròn với chuỗi ca khúc: “Tháng tư là lời nói dối của em”, “Lạc”, “Cứ thế”, “Chuyện của mùa đông”. Những ca khúc nổi tiếng nhất của Phạm Toàn Thắng được Hà Anh Tuấn để lại như món quà cuối cùng gửi đến khán giả.
Đà Lạt, với sương mờ và không khí se lạnh, chưa bao giờ là một địa điểm ngẫu nhiên, mà là một phần ký ức đối với những người yêu nhạc Hà Anh Tuấn. Tại nơi đây, The Rose đã bừng nở rực rỡ và khép lại trọn vẹn với một thái độ nghệ thuật nhất quán: sự chân thành như một điều kiện tiên quyết để tồn tại lâu dài trong âm nhạc. Với Hà Anh Tuấn, mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả chưa bao giờ là sự tụ họp ngẫu nhiên, mà là một tình bạn được bồi đắp bằng niềm tin, bằng thời gian và bằng sự dấn thân không thỏa hiệp. Khán giả đến với concert của Hà Anh Tuấn không chỉ để thưởng thức âm nhạc, mà để chứng kiến sự rực rỡ của một người nghệ sĩ sống trọn vẹn với lựa chọn của mình.
Đặc biệt, Hà Anh Tuấn và ekip đã thực hiện một nghĩa cử đáng quý, Hà Anh Tuấn quyết định trích 1 tỷ đồng từ doanh thu đêm nhạc như một sự chung tay cùng khán giả, nhằm hỗ trợ các chuyến xe đưa bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM về quê đón tết. Hoạt động này góp phần mang đến sự sẻ chia kịp thời, tiếp thêm động lực tinh thần và hy vọng cho người bệnh trong những ngày đầu năm mới.