Bamboo Edu: Đưa nước về bản xa

(DNTO) - Với mong muốn lan tỏa điều tử tế tới cộng đồng, đặc biệt là tới các em nhỏ và người dân ở vùng sâu vùng xa, đầu tháng 9 vừa qua, Bamboo Edu đã mang nguồn nước sạch, cùng các nhu yếu phẩm đến cho người dân và các em học sinh ở điểm trường Khâu Qua (Ba Bể, Bắc Kạn).

Nằm ở vùng lõi Vườn Quốc gia Ba Bể, điểm trường Khâu Qua ở xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, cách trung tâm xã đến gần 20 km đường rừng và chỉ có thể đi được xe máy vào những ngày trời nắng ráo. Dân bản ở đây chủ yếu là người Mông và hầu hết đều trong diện hộ nghèo.

Để có nước sinh hoạt, người dân nơi đây phải tận dụng từng bình chứa, băng rừng lên tận đầu nguồn suối để lấy nước về dùng hoặc sử dụng nước mưa, thậm chí là nước giếng chưa qua xử lý bị nhiễm phèn, bẩn. Thấy được sự khó khăn của người dân nơi đây, Công ty Đào tạo và Tổ chức sự kiện Bamboo Việt Nam (Bamboo Edu) đã dành tặng cho các hộ dân tại xã Nam Mẫu 1 téc chứa được 5.000 lít nước, cùng với hệ thống ống dẫn nước sạch về tận nhà cho các hộ dân.

Bên cạnh tặng téc nước, Bamboo Edu cũng kêu gọi sự ủng hộ từ các mạnh thường quân để quyên góp cho các em học sinh tại điểm trường Khâu Qua những nhu yếu phầm để phục vụ cho việc học tập của các em. Do đường đi khó khăn và khoảng các từ nhà đến trường xa, vì thế, bữa ăn trưa của học sinh nơi đây thường được bố mẹ chuẩn bị cho từ nhà. Nhưng bữa cơm trưa của các em thường chỉ có gói cơm trắng, vài quả cà hay nắm rau rừng luộc...

Vẫn là những suất cơm trắng được bố mẹ chuẩn bị vội vàng, đựng trong túi nilong, nhưng bữa cơm của các em hôm nay dường như ấm áp hơn, vì đã có thêm thịt và nhiều món ăn mới.
Tại điểm trường Khâu Qua, Bamboo Edu đã nấu một bữa cơm ấm áp, nhiều dĩnh dưỡng cho toàn thể các em học sinh và trao tặng 80 phần quà cho các em học sinh. Mỗi phần quà bao gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì, cặp sách, ủng dép, đồ dung học tập , bánh kẹo, sữa… cùng hộp đựng cơm cho các em.

Mặc dù hàng năm, Bamboo Edu đã tổ chức rất nhiều các chương trình thiện nguyện ở những bản xa, nhưng khi tới điểm trường Khâu Qua và nhìn hoàn cảnh sinh hoạt của người dân cùng các em học sinh nơi đây với những suất cơm vô cùng đơn sơ, thậm chí, có những bữa ăn chỉ là cơm trắng được đựng bằng túi nilon, ông Phạm Đình Chinh - Giám đốc công ty Bamboo Edu, không khỏi cảm thấy xúc động và thương cảm cho các em học sinh nơi đây: “Một bữa ăn ngon, một bữa ăn no đối với các em học sinh thành phố là một điều rất đỗi bình thường, nhưng đối với các em học sinh vùng cao thì đó là điều hết đỗi hạnh phúc. Và chắc chắn trong thời gian tới, Bamboo Edu sẽ tổ chức các dự án thiện nguyện với quy mô lớn hơn, làm được nhiều việc ý nghĩa hơn và lan tỏa tới cộng đồng để cùng chung tay mang tới những điều tốt đẹp cho những nơi còn có hoàn cảnh khó khăn”.

Hiện nay, cuộc sống của người dân và các em học sinh tại điểm trường Khâu Qua nói riêng và nhiều điểm trường khác ở tỉnh Bắc Kạn nói chung vẫn còn rất nhiều khó khăn, cần sự chung tay hỗ trợ của các mạnh thường quân. Mong rằng, tấm lòng cao đẹp của Bamboo Edu sẽ được nhân rộng và phát triển, góp phần xây dựng xã hội ngày càng vững mạnh và nhân văn.