Họ đã sống một đời rực lửa - Chúng ta đang sống một thời rực rỡ

(DNTO) - Mỗi độ tháng Bảy về, giữa những nhịp sống hiện đại và hối hả, ký ức lịch sử vẫn nhắc chúng ta về một thời máu lửa, về những con người đã sống trọn một đời rực lửa để đổi lấy hòa bình hôm nay. Và cũng chính trong sự bình yên ấy, một thế hệ mới đang sống một thời rực rỡ - rực rỡ của khát vọng, của sáng tạo, của những hành trình kiến thiết tương lai dân tộc.
Tri ân không chỉ là tưởng nhớ, mà là tiếp nối và phụng sự
78 năm kể từ ngày đất nước chọn 27/7 làm ngày tri ân thương binh - liệt sĩ, lịch sử vẫn vang lên tiếng gọi của nghĩa tình. Từ Việt Bắc đến Trường Sơn, từ Củ Chi đến Trường Sa, bao lớp người đã để lại sau lưng tuổi xuân, tình yêu và ước mơ, để giữ gìn toàn vẹn từng tấc đất quê hương. Máu của họ đổ xuống không chỉ để đất nước có hòa bình, mà để thế hệ sau có quyền ước mơ về một tương lai thịnh vượng, sánh vai cùng cường quốc năm châu.
Ngày hôm nay, khát vọng đó đang trở thành hiện thực. Việt Nam trong thế kỷ XXI đang chuyển mình mạnh mẽ: từ quốc gia đang phát triển trở thành quốc gia khởi nghiệp, từ nền kinh tế gia công sang nền kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, với “bộ tứ” nghị quyết chiến lược (các Nghị quyết 57, 59, 66 & 68) vừa được Bộ Chính trị ban hành, chính là la bàn cho hành trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - nơi không gian phát triển của doanh nghiệp gắn liền với tầm nhìn quốc gia.
Trong dòng chảy đó, đội ngũ doanh nhân trẻ chính là lực lượng xung kích - những người không ngại khởi nghiệp, đổi mới, bứt phá và dấn thân vào những lĩnh vực mới, thị trường mới. Họ tiếp nối tinh thần “đi trước, mở đường” như cha anh đã từng đi qua lửa đạn, nay là qua bão giông kinh tế toàn cầu, để đưa thương hiệu Việt Nam vươn xa.
Và họ không chỉ làm kinh tế. Họ tri ân bằng hành động. Từ năm 2019 đến nay, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức thường niên chương trình “Hành trình tri ân - Thắp sáng niềm tin” - một biểu tượng nhân văn của tinh thần doanh nhân trẻ với cộng đồng. Trải dài khắp các vùng quê nghèo, địa bàn cách mạng, chương trình là cầu nối đưa các doanh nhân trẻ đến với gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Những phần quà thiết thực, những căn nhà tình nghĩa… không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là lời hứa được viết tiếp bằng tình nghĩa và trách nhiệm.

Doanh nhân trẻ Việt Nam - Sống rực sáng vì một Việt Nam hùng cường
Trong hành trình dựng xây đất nước thịnh vượng, không có ai đứng ngoài cuộc. Doanh nhân trẻ Việt Nam đang từng ngày chuyển hóa ý chí độc lập thành nội lực phát triển. Họ đang sống rực sáng giữa thời đại mới - một thời đại đòi hỏi lòng yêu nước phải được thể hiện bằng năng suất, hiệu quả, sự tử tế trong kinh doanh và trách nhiệm với cộng đồng.
Từ các tập đoàn lớn đến startup khởi nghiệp, từ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đến những người trẻ lần đầu bước ra thị trường, tất cả đang cùng mang trong mình một tinh thần Việt Nam mới: bản lĩnh, hội nhập và đầy khát vọng.
Họ không chỉ nghĩ đến lợi nhuận, mà còn nghĩ đến giá trị lâu dài, đến tầm vóc quốc gia, đến sự bền vững của môi trường, xã hội và con người. Đó là cách doanh nhân trẻ giữ ngọn lửa rực cháy của lý tưởng, của nhân văn và của tương lai.
Trong những ngày tháng Bảy thiêng liêng này, chúng ta nhắc nhớ về những người đã sống một đời rực lửa, để “ôn cố tri tân”, và để bước tiếp vững vàng trong hiện tại và tương lai. Để thế hệ trẻ hôm nay, đặc biệt là doanh nhân trẻ - tiếp tục thắp sáng lý tưởng vì một Việt Nam hùng cường.

Không có ngọn lửa nào cháy mãi nếu không được tiếp lửa. Và không có thời đại nào rực rỡ nếu không được viết tiếp bởi những con người xứng đáng. Đó là lý do vì sao trong từng bước đi của doanh nhân trẻ Việt Nam hôm nay, vẫn thấp thoáng bóng hình của lịch sử, và bừng lên ánh sáng của tương lai.
Lớp lớp người trẻ đang viết tiếp một chương mới. Và Doanh nhân trẻ Việt Nam hôm nay chính là những người đang biến “tri ân” thành “hành động”, biến “rực lửa” thành “rực rỡ”, và biến thời đại hôm nay thành một kỷ nguyên rực sáng cho dân tộc Việt Nam - để hiện thực hóa lời hứa thiêng liêng với các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.