Thứ ba, 17/02/2026
Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

  • Click để copy

Đừng tiếc thời gian cho những việc có ích

Hoàng My
- 06:00, 08/08/2022

(DNTO) - Nhiều người vẫn biện minh cho sự bận rộn và những việc quan trọng phải ưu tiên hơn là quan tâm đến sức khỏe của mình. Và thực tế, đã rất nhiều người phải trả giá đắt cho sự biện minh ấy.  

 Mùa Vu lan năm nay, chị Hải (quận 5) đã trở thành đứa con mồ côi cha.

Chị vẫn nhớ cảm giác bàng hoàng khi ba chị bị đau, đưa đi khám mới phát hiện ra bệnh K trực tràng. Chị nuối tiếc và đau đáu bảo: “Giá mà mình chịu khó đưa ba đi nội soi, thăm khám thường xuyên hơn”...

Đấy hẳn cũng là tâm trạng của nhiều người, khi chủ quan, ỷ y rằng mình khỏe lắm, mình ổn mà, mình có dấu hiệu gì đâu. Mình bận rộn, bao nhiêu thứ phải lo, thời gian đâu mà dành cho cái việc chưa hề gấp gáp mang tên “đi khám định kỳ”.

Bỏ ra chút thời gian đi khám bệnh để sớm phát hiện các tổn thương, nguy cơ, thì càng tăng cơ hội chữa trị... là việc nên làm.

Bỏ ra chút thời gian đi khám bệnh để sớm phát hiện các tổn thương, nguy cơ, thì càng tăng cơ hội chữa trị... là việc nên làm.

Nên có một số bệnh, khi đã phát ra dấu hiệu báo động, thì cũng hơi muộn màng rồi. Lúc ấy, dù có là ông to bà lớn nào, thì cũng đành phải gác lại. Rất nhiều dự định, tham vọng, hoài bão, thậm chí chức tước, tiền bạc… đều trở thành vô nghĩa khi đối diện với vấn đề sức khỏe. Những đêm bệnh viện mênh mông, mà phận người thì nhỏ bé tới tận cùng. Nỗi bất lực khi nhìn người thân đau đớn vật vã, giới hạn của y học, sự hạn hữu cam chịu của kiếp người… Tất cả, hẳn khi trải qua cảm xúc của người trong cuộc, thì ta mới thấu hiểu và đồng cảm. Chị Hải ngậm ngùi. Bỏ ra chút thời gian đi khám bệnh để sớm phát hiện các tổn thương, nguy cơ, thì càng tăng cơ hội chữa trị, tiết kiệm được tiền bạc và giữ gìn được chất lượng sống, mua lấy sự yên tâm và bảo đảm về mặt sức khỏe, là việc nên làm.

Chị Thu Trang, một chuyên viên truyền thông từng chia sẻ rằng, bản thân chị rất ngán ngại cảnh đi khám chữa bệnh, vì sợ sự đông đúc, xô bồ, chật chội và vệ sinh không tốt của các cơ sở khám bệnh. Thường tự trấn an, chịu đựng, cho qua. Mãi tới khi chị được người quen giới thiệu đến Trung tâm Tiêu Hóa Việt (số 9 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM) để thực hiện các dịch vụ nội soi dạ dày – đại trực tràng không đau, xét nghiệm máu tổng quát, test vi khuẩn HP qua hơi thở, siêu âm gan - mật - tụy…  Phòng khám sạch sẽ, mát mẻ, mà giá cả dễ “chấp nhận”, cùng sự thân thiện của các thư ký y khoa và nhân viên ở đây khiến chị Trang bỏ hẳn thành kiến bấy lâu về việc “phải đi khám bệnh”.

Người già được tư vấn và kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm Tiêu Hóa Việt

Người già được tư vấn và kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm Tiêu Hóa Việt

Đợt vừa rồi, chị Hải đưa thêm mẹ và em gái đến kiểm tra “khúc giữa”, từ cổ trở xuống tới bụng dưới. Cho yên tâm! Chị cho biết sẽ còn động viên bạn bè, người thân khác “nhân tiện hãy yêu bản thân” bằng cách tập thói quen chăm lo cho sức khỏe. Không hề phù phiếm vô ích đâu! Đừng để tuổi trẻ bán sức lấy tiền, chưa tới trung niên đã phải dùng tiền mua sức, thì rất lãng phí đời người! Đặc biệt là quan tâm tới sức khỏe tiêu hóa của cha mẹ, những người đã vất vả và ít khi tự dành sự lo lắng cho chính mình. Ta còn nhiều thời gian, nhưng cha mẹ lại không được như vậy…

Khách hàng chụp ảnh checkin trong không gian sạch đẹp thoáng mát

Khách hàng chụp ảnh checkin trong không gian sạch đẹp thoáng mát

Kết luận ấy của chị Hải cũng là điều mà chúng ta có thể suy ngẫm. Hãy cùng gia đình sống trong sự yên tâm, bảo đảm theo một cái guồng đều đặn an toàn về mặt sức khỏe: “Giờ chỉ còn mẹ, chị em mình cố gắng tập trung lo cho mẹ nhiều nhất có thể. Chỉ mong mẹ được sống những năm tháng an hòa, vui vẻ, là mừng rồi. Cầu cho mỗi tháng 7 hàng năm vẫn được cài trên áo mình một bông hoa hồng màu đỏ…”

Chị Hải rưng rưng bảo, dù đã trưởng thành, trải qua nhiều biến cố cuộc đời, nhưng mồ côi ở tuổi nào thì cũng đáng thương như nhau… 

Tin khác

Văn hoá - Xã hội
Chỉ còn hai ngày nữa là năm Ất Tỵ thật sự bước qua. Nhưng dư âm của những buổi tổng kết liên hoan cuối năm vẫn còn để lại trong lòng chúng ta nhiều cung bậc cảm xúc. Trong đó, có những trăn trở đầy nỗi niềm. Nó đặt ra câu hỏi lớn về giá trị văn hóa công sở và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
1 ngày
Văn hoá - Xã hội
Sau 5 năm gián đoạn, Trường Giang trở lại với điện ảnh trong dự án phim 'Nhà ba tôi một phòng'. Đây là một trong 4 phim ra rạp dịp Tết Bính Ngọ nhận được sự chú ý lớn từ công chúng, bởi ekip diễn viên nhiều gương mặt đinh đám: Lê Khánh, Anh Tú Atus Đoàn Minh Anh, Hoa hậu Như Vân,...
1 ngày
Văn hoá - Xã hội
Trong không khí những ngày cuối năm, Mỹ Tâm cùng gia đình đã gửi tặng 1.000 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (cũ), tiếp nối hành trình thiện nguyện mà cô đã bền bỉ thực hiện suốt nhiều năm qua.
3 ngày
Văn hoá - Xã hội
Ngày 12/02, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) tổ chức Lễ ký kết và công bố cầu thủ Nguyễn Đình Bắc trở thành Đại sứ thương hiệu giai đoạn 2026–2028. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới của SACOMBANK trong hành trình đồng hành cùng thể thao Việt Nam và lan tỏa các giá trị tích cực, bền vững tới cộng đồng.
4 ngày
Văn hoá - Xã hội
Bên cạnh việc ra mắt chương trình chủ đề "Năm mới khởi sắc" với sự đầu tư lớn, chương trình Gala Nhạc Việt Tết Bính Ngọ tiếp tục phát huy tinh thần "Tết sẻ chia" khi trao 500 phần quà cho các em học sinh nghèo, mồ côi trên khắp các phường, xã của TP.HCM.
5 ngày
Văn hoá - Xã hội
Hình ảnh các gia đình nhỏ, đồng đội, thầy, trò quây quần bên các thùng bánh chưng đỏ lửa, nghi ngút khói đã làm cho mùa xuân đến sớm hơn, gần gũi và trọn vẹn hơn trong đại gia đình Trường Đại học Nha Trang.
6 ngày
Văn hoá - Xã hội
Nhằm tạo cơ hội cho sinh viên có điều kiện tiếp cận nguồn thông tin, BTC chương trình Workshop “APEC Innovation: Khai phóng ý tưởng khởi nghiệp sinh viên” đã được tổ chức tại Trường Đại học Công Thương TP.HCM, mở ra nhiều vấn đề thiết thực và sâu sắc.
1 tuần
Văn hoá - Xã hội
Hiện tượng chợ truyền thống vắng khách vào dịp cận Tết phản ánh sự thay đổi trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng, sự chuyển dịch sâu sắc trong bức tranh bán lẻ đô thị, nơi chợ cần đổi mới để tồn tại.
1 tuần
Văn hoá - Xã hội
Mười một năm bền bỉ, với hàng trăm chuyến xe miễn phí đưa hàng ngàn sinh viên về quê đón Tết cùng gia đình của Đại học Nha Trang, không chỉ là sự giúp đỡ bớt đi nỗi lo chi phí, mà đó còn là những chuyến xe chuyên chở tình người, trách nhiệm xã hội và niềm hy vọng cho những mầm xanh tương lai đang lớn lên từng ngày.
1 tuần
Trung ương hội
Chương trình “Trao xuân yêu thương 2026” do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đồng tổ chức diễn ra trong bốn ngày: 1, 2, 7 và 8 tháng 2/2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực dành cho 3.000 trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.
1 tuần
Văn hoá - Xã hội
Thị trường nhạc tết được xem là thời vụ ngắn, nhưng luôn là nơi cạnh tranh của nhiều dự án được đầu tư lớn. Năm nay đường đua ghi nhận nhộn nhịp hơn khi nhiều ca sĩ kỳ cựu cũng như những gương mặt trẻ tung ra nhiều sản phẩm mới hay và hấp dẫn.
1 tuần
Văn hoá - Xã hội
Vì sao người dân chờ 30 tết mới mua hoa? Vì sao người bán thà đập bỏ hoa chứ không bán rẻ? Cả người bán và người mua cần làm gì để tránh tình trạng hoa tết bị đập bỏ vào 30 Tết? Thử phân tích theo chiến lược kinh doanh và tâm lý người tiêu dùng.
1 tuần
Văn hoá - Xã hội
Không chỉ riêng nhạc sĩ Hoài An, nhạc sĩ Hoài Phúc cũng là người chọn các tứ thơ của nhà thơ Lâm Xuân Thi để đồng hành các dự án âm nhạc gần đây. Sự đồng hành này đã mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm hay, gửi gắm tình cảm nhân văn sâu sắc.
1 tuần
Văn hoá - Xã hội
Công bố ngày khởi chiếu Phim điện ảnh Tài và chính thức ra mắt dàn cast phim, nhà sản xuất Mỹ Tâm cùng đạo diễn Mai Tài Phến đã có những chia sẻ thú vị xung quanh quá trình làm việc.
1 tuần
Văn hoá - Xã hội
Trước tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm cho bữa ăn bán trú của học sinh là nỗi lo thường trực của phụ huynh, thông tin “TP.HCM yêu cầu các trường dừng bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Sago Food” đã làm nóng dư luận mấy ngày nay. Xử phạt thật nặng để răn đe là mong muốn của phụ huynh đối với sai phạm của Sago Food.
1 tuần
Xem thêm