Thứ năm, 25/04/2024

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

  • Click để copy

‘Cờ bạc là bác thằng bần’ – lời răn tuy xưa nhưng không cũ

Lương Gia Cát Tường
- 09:40, 11/01/2021

(DNTO) - Hiện nay, tình trạng một số bạn trẻ thậm chí cả người lớn tuổi dính vào cờ bạc, cá độ phải vay xã hội đen với con số nợ khổng lồ không có khả năng chi trả là có thật.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ doanh nhân Phương Hằng đã chia sẻ câu chuyện đau lòng về người con trai 29 tuổi của bà đang dính vào nạn cá độ và phải vay tiền xã hội đen với lãi suất 200%/tháng.

Sự việc khiến chúng ta nhớ đến câu chuyện vào cuối năm 2016, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ livestream chia sẻ chuyện mẹ ruột anh nghiện cờ bạc và thường xuyên vay tiền từ bạn bè, người thân, thậm chí vay xã hội đen, khiến anh phải gánh số nợ lớn do mẹ gây ra trong suốt thời gian dài. Ước tính số tiền cả vốn lẫn lãi anh chi trả trong suốt một thời gian dài lên đến 20 tỷ.

“Cờ bạc là bác thằng bần”, sự đúc kết của người xưa cho đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị. (Ảnh: Internet)

“Cờ bạc là bác thằng bần”, sự đúc kết của người xưa cho đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị. (Ảnh: Internet)

Hiện nay, tình trạng một số bạn trẻ thậm chí cả người lớn tuổi dính vào cờ bạc, cá độ phải vay xã hội đen với con số nợ khổng lồ không có khả năng chi trả là có thật.

Linh ba mươi sáu tuổi, là chủ một doanh nghiệp tư nhân nhỏ, có nhà riêng, có thu nhập ổn định. Vậy mà chỉ vì không vượt qua được sự cám dỗ của trò cá độ, anh đã đẩy gia đình mình xuống vực sâu thăm thẳm.

Cảnh nhà nghèo khó, vất vả lắm, ba mẹ Linh mới nuôi nổi anh em Linh học hành đến nơi đến chốn. Biết mình chỉ có một con đường để lựa chọn, Linh luôn cố gắng ra sức học hành, không ăn chơi đua đòi theo chúng bạn. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, Linh đi làm được mấy năm thì cưới vợ. Vợ anh có một sạp hàng kinh doanh quần áo ngoài chợ.  

Cách đây bốn năm, Linh nghỉ việc, về thành lập một doanh nghiệp tư nhân nho nhỏ, tự mình làm chủ. Công việc làm ăn ngày càng phát đạt. Được ba năm thì tình hình kinh tế bắt đầu thay đổi. Trong cái vòng quay chung, Linh thấy mình đuối sức, chán nản và mất dần nhiệt huyết. Khoảng thời gian này, vợ Linh là người chia sẻ và an ủi anh nhiều nhất. Chị ấy thường bảo: “Chuyện mua bán của em ngoài chợ vẫn đủ sức lo cho gia đình đầy đủ, anh đừng lo lắng gì, cứ toàn tâm toàn ý mà tính chuyện công ty. Thu nhập ít một chút không sao, miễn là giữ được công ty vì đó là tâm huyết của anh”. Nghe vợ nói, Linh rất cảm động.

Nhưng nghe là một chuyện, còn làm là một chuyện khác. Công việc làm ăn không suôn sẻ khiến Linh thấy bao nhiêu khát vọng của mình về một tương lai tươi sáng dần bị sụp đổ. Anh chán nản buông xuôi. Và rồi không biết tự bao giờ Linh lao vào cuộc đỏ đen bằng những trận cá độ bóng đá với chúng bạn. Kết quả cuối cùng là vướng nợ. Vợ Linh không hề hay biết chuyện này.

Từ ngày chuyện làm ăn của Linh trì trệ, vợ Linh càng ra sức tìm thêm mối hàng buôn sỉ, bán lẻ đủ kiểu để mong kiếm thêm thu nhập. Cô ấy đầu tắt mặt tối đi sớm về khuya, hai vợ chồng càng ít có dịp hàn huyên tâm sự. Chuyện nợ nần Linh không dám nói thật với vợ, im lặng một mình tìm cách giải quyết. Linh bắt đầu vay mượn để gỡ. Càng gỡ càng thua. Mới đầu bạn bè còn cho mượn, sau thấy Linh không có khả năng chi trả họ không cho mượn nữa.

Bí thế, Linh vay xã hội đen, nhổ râu ông này cắm cằm bà kia, cầm cự được nửa năm thì không thể xoay được nữa. Linh nửa muốn giấu vợ, nửa muốn cho cô ấy biết để hiệp sức cùng Linh tháo gỡ. Nhưng số tiền hơn ba tỷ đồng với gia đình Linh bây giờ là cả một sản nghiệp. Bao thứ rối ren trong đầu chưa biết sao gỡ được. Mãi chạy vòng quanh theo các món nợ đỏ đen, Linh không còn tâm trí để điều hành công ty, mọi việc giao hết cho cô trợ lý.

Nghệ sĩ Hồng Tơ tâm sự: “Cuộc đời tôi rớt xuống địa ngục là lúc tôi bắt độ 11 trận bóng cùng lúc, mỗi trận 50 triệu...

Nghệ sĩ Hồng Tơ tâm sự: “Cuộc đời tôi rớt xuống địa ngục là lúc tôi bắt độ 11 trận bóng cùng lúc, mỗi trận 50 triệu..." (Ảnh: Internet)

Mới đây cô ấy báo cho Linh một tin sét đánh: Nợ ngân hàng đã đến kỳ đáo hạn. Linh đã nghĩ đến cái chết để trốn chạy. Nói nghe dễ vậy nhưng đã mấy lần đút đầu vào dây thòng lọng, Linh đã không đủ can đảm, lại rút ra.

Tục ngữ Việt ta có câu: “Cờ bạc là bác thằng bần”. Sự đúc kết của người xưa cho đến bây giờ và chắc chắn mãi mãi về sau vẫn sẽ còn nguyên giá trị. 

Tin khác

Văn hoá - Xã hội
Là một trong số ít gương mặt thanh niên tiêu biểu được chọn tham gia hành trình 'Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông' do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, người đẹp Nguyễn Vĩnh Hà Phương bày tỏ niềm tự hào, cảm kích khi có dịp hiểu thêm về truyền thống hào hùng của dân tộc.
13 giờ
Văn hoá - Xã hội
Bộ phim tâm lý, giật gân Án mạng lầu 4 đã tung ra teaser poster đầu tiên ấn tượng, với hình ảnh gợi cảm giác “ngộp thở” của cặp đôi Lương Bích Hữu và Trương Thế Vinh.
1 ngày
Văn hoá - Xã hội
Sau một năm ở ẩn, Nathan Lee đã tái xuất gặp gỡ đồng nghiệp và báo giới để chia sẻ những dự án anh sẽ thực hiện, đồng thời thông báo kế hoạch hôn nhân.
1 ngày
Văn hoá - Xã hội
Sau thời gian nâng cấp sửa chữa với mức đầu tư 5 tỷ đồng, Công ty phát hành sách Fahasa đã khai trương khu vực lầu 1, nhà sách Nguyễn Huệ, đưa vào phục vụ bạn đọc với nhiều sản phẩm phục vụ văn hoá đọc, đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá các nhà sách truyền thống.
1 ngày
Văn hoá - Xã hội
Những tiện ích mà cuộc sống văn minh mang lại cho con người giúp cuộc sống chúng ta chất lượng hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng nó cũng đòi hỏi con người phải trí tuệ hơn, văn hóa, văn minh hơn trong cách ứng xử cộng đồng. 
1 ngày
Văn hoá - Xã hội
Kristen Wiig và Sandra Oh tiếp tục là hai mỹ nhân mới nhất của kinh đô điện ảnh Hollywood lựa chọn thiết kế của Nguyễn Công Trí.
1 ngày
Văn hoá - Xã hội
Từ thành công phần 1, được khán giả đón nhận nồng nhiệt, bộ phim Kẻ sát nhân cô độc được hãng phim TFS chọn đầu tư phần tiếp theo. Phần 2 của bộ phim được lên sóng vào lúc 22g, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần kể từ ngày 25/4, trên kênh HTV7, Đài Truyền hình TP.HCM.
2 ngày
Văn hoá - Xã hội
Với tinh thần lan tỏa cảm hứng sống đến giới trẻ, ca sĩ Khải Đăng phát hành MV “Một vòng Việt Nam” (nhạc sĩ Đông Thiên Đức) vào lúc 19g ngày 23/4, như một thông điệp đầy cảm hứng cổ vũ tinh thần sống dấn thân, trải nghiệm.
2 ngày
Văn hoá - Xã hội
Trong những năm đầu của thế kỷ XX, những chiếc xích lô chở đủ mọi tầng lớp trong xã hội từ quý tộc đến những người bình dân trên mọi nẻo đường là hình ảnh quen thuộc, gần gũi với người dân phố thị Sài thành.
2 ngày
Văn hoá - Xã hội
Hội nghị Tim Mạch Thường Niên lần 2 với chủ đề "Điều trị bệnh Tim mạch: Hiện tại & Tương lai" do FV tổ chức ngày 20/4, tại TP.HCM đã cung cấp một lượng kiến thức y khoa phong phú khi hội tụ các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế cùng chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực chẩn đoán, điều trị các bệnh tim mạch trên thế giới.  
3 ngày
Văn hoá - Xã hội
Sáng 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã tổ chức Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024. Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM nhiệm kỳ 2024-2025.
5 ngày
Văn hoá - Xã hội
Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lần đầu tiên công bố tổ chức, hướng đến việc tìm kiếm một cô gái sở hữu vẻ đẹp bản lĩnh, câu chuyện khác biệt lan tỏa đến cộng đồng, Cuộc thi gây thắc mắc về tên gọi với các tiêu chí đặt ra cho người đẹp nhất.
5 ngày
Văn hoá - Xã hội
Mỹ Tâm vừa đăng tải poster thông báo thời gian mở bán vé chính thức của liveshow My Soul 1981 mùa 3 diễn ra tại bờ biển Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu. Khán giả có thể bắt đầu mua vé của show từ lúc 20h ngày 20/04/2025 trên Ngân hàng số Cake.
5 ngày
Văn hoá - Xã hội
Chiêm ngưỡng nghệ thuật phun xăm chân mày trị giá 200 triệu qua đôi bàn tay vàng của Grand Master Phương Cao - Hành trình đặc sắc của sự sáng tạo tại Cao Brows.
5 ngày
Văn hoá - Xã hội
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài tới 5 ngày. Những chuyến du lịch xa có vẻ đã được tính toán lại khi giá vé máy bay nội địa thời điểm này khá cao. Ở TP.HCM, nhiều bạn trẻ và gia đình đã có kế hoạch tận hưởng kỳ nghỉ vừa vui, vừa tiết kiệm.  
5 ngày
Xem thêm