20 năm trước đây, John Robert Powers Việt Nam xuất hiện tại Việt Nam. Bà Võ Thị Xuân Trang - người tiên phong mang mô hình đào tạo phong thái, nhân cách và kỹ năng sống quốc tế về Việt Nam cứ lặng thầm gieo trồng và bền bỉ, với triết lý: “Bạn có thể chuyển hóa - Chỉ cần bạn có niềm tin”, đã thay đổi mọi hoài nghi về tính thiết thực và hiệu quả của mô hình trường học này.

“Người Việt hoàn toàn xứng đáng được học cách tự tin, để tỏa sáng bằng trí tuệ, nhân cách và phong thái của chính mình” - bà Võ Thị Xuân Trang, Hiệu trưởng Trường John Robert Powers Việt Nam khẳng định với Doanh Nhân Trẻ trong buổi trò chuyện.

Bà Võ Thị Xuân Trang trong một buổi đứng lớp

Bà Võ Thị Xuân Trang trong một buổi đứng lớp

“Bay” mất hai ngôi nhà và một mảnh đất chỉ để nuôi dưỡng đam mê

Trong thế giới phẳng ngày nay, khi tri thức và kỹ năng trở thành tài sản vô giá, vẫn có những người chọn con đường thầm lặng nhưng bền bỉ, gieo trồng niềm tin và nhân cách trong mỗi con người. Với bà Võ Thị Xuân Trang, Hiệu trưởng Trường Đào tạo phát triển Nhân cách và Tài năng John Robert Powers Việt Nam, hành trình hai thập kỷ qua không chỉ là câu chuyện kinh doanh, mà còn là sứ mệnh khai mở vẻ đẹp nội tâm và phong thái tự tin cho người Việt.

"... Chúng ta không hề thua kém về năng lực, chỉ là chưa được dạy cách thể hiện điều đó một cách văn minh và tự nhiên", bà Võ Thị Xuân Trang khẳng định

Năm 2003, Võ Thị Xuân Trang sang Singapore học lớp quản lý doanh nghiệp dành cho các nhà quản lý, các lãnh đạo quản trị kinh doanh và chiến lược của các công ty trên toàn châu Á. Là cô gái Việt Nam duy nhất, thực sự choáng ngợp trước phong thái và sự cuốn hút toát ra từ những người bạn cùng lớp, Võ Thị Xuân Trang lần đầu cảm nhận rõ sự khác biệt về tự tin và khả năng thể hiện bản thân giữa mình với bạn bè quốc tế. “Tôi thấy mình như con bé nhà quê ra tỉnh, cứ lóng nga lóng ngóng từ cách đi đứng, giao tiếp. Tôi nhận ra đó là vấn đề chung của người Việt thời điểm đó. Chúng ta không hề thua kém về năng lực, chỉ là chưa được dạy cách thể hiện điều đó một cách văn minh và tự nhiên”, bà nhớ lại.

Nhận thức ấy đã trở thành nguồn cảm hứng khởi nghiệp, cứ thôi thúc bà trong mọi hoàn cảnh: “Phải làm gì cho con người Việt Nam, cho đất nước Việt Nam?”.

Như một “lực hấp dẫn”, năm 2005, sau một chuyến đi Mỹ, tình cờ bà biết đến Trường John Robert Powers, qua 3 lần gửi email cho phía John Robert Powers quốc tế không nhận được hồi âm, bà hiểu ra lá thư của mình chưa truyền tải đủ sự khao khát. Khi nhận ra vấn đề, bà đã viết một bức email thật chi tiết, đại thể nói: “Tôi lớn lên trong một đất nước vừa ra khỏi hoàn cảnh chiến tranh, hiện nay Việt Nam mới được thống nhất và đang phát triển. Những người Việt Nam chúng tôi đang cần học về những nguyên tắc giao tiếp, ứng xử để có thể vươn ra cùng với thế giới. Đã tới lúc chúng tôi không chỉ ăn no mặc ấm mà còn mong muốn ăn ngon, mặc đẹp, giao tiếp thanh lịch…”. Bức email thứ tư gửi đi thì vài ngày bà nhận được email phản hồi. Bà lập tức bay sang văn phòng chính của John Robert Powers châu Á ở thủ đô Manila, Philippines và nhanh chóng ký nhượng quyền thương hiệu. “Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, phải làm! Trường này xuất hiện sẽ tốt cho người Việt Nam mình, nên bất chấp mà không lường hết được mọi gian nan có thể đến bắt đầu từ giây phút này”, bà kể.

Đầu tiên là tiền nhượng quyền mỗi tháng, tiền tạo dựng cơ sở vật chất, tiền lương giảng viên, tiền quảng cáo… mọi thứ cứ dồn dập đến, trong khi học viên thì chưa thấy đâu. Thời điểm đó, việc bỏ tiền ra để học cách nói, cách đi, cách cười… là một điều không tưởng với nhiều người. Bà phải tự tay làm mọi việc, từ giảng dạy, tuyển sinh, quản lý đến đối thoại với phụ huynh, chỉ để chứng minh rằng, đầu tư vào nhân cách và sự tự tin là đầu tư bền vững nhất cho tương lai.

“Năm đầu tiên tôi đã bị trầm cảm, miệng méo. Trong 10 năm đầu, tôi phải bán 1 mảnh đất và 2 căn nhà để duy trì sự tồn tại của trường. Dù được sự ủng hộ của cha mẹ và ông xã nhưng có lúc tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi tôi vẫn còn niềm tin, mình sẽ làm được, nhất định mình sẽ làm được. Mà quả thật, cứ mỗi lần tưởng ‘sắp chết’ đến nơi bỗng lại ‘sống dậy’ và khỏe hơn”, bà Trang chia sẻ.

Nhờ niềm tin ấy, John Robert Powers Việt Nam từng bước khẳng định vị thế. Từ những lớp học nhỏ ban đầu, trường dần trở thành địa chỉ đào tạo uy tín, nơi hàng chục nghìn học viên, từ học sinh, sinh viên đến doanh nhân tìm lại sự tự tin và phong thái sống tích cực. 

chi hoa-01 (1)

Đánh thức vẻ đẹp nội tâm

Điều làm nên khác biệt của bà Võ Thị Xuân Trang chính là triết lý đào tạo toàn diện, kết hợp giữa phong thái bên ngoài và nhân cách bên trong. Theo bà, phong thái không thể giả tạo, nó là kết quả của sự tự nhận thức và rèn luyện tâm hồn.

Tại John Robert Powers Việt Nam, học viên không chỉ học cách đi đứng, giao tiếp, ứng xử, mà còn học cách hiểu và yêu chính mình. Từ đó, họ toát ra sự tự tin tự nhiên, một nét đẹp không đến từ hình thức, mà từ nội tâm an hòa.

Bà Trang chia sẻ, điều khiến bà hạnh phúc nhất không phải là sự phát triển của doanh nghiệp, mà là chứng kiến học viên thay đổi từng ngày: một cô bé nhút nhát dám đứng lên thuyết trình, một người mẹ tìm lại sự bình an trong giao tiếp với con, hay một doanh nhân trở nên tinh tế và truyền cảm hứng hơn cho nhân viên.

"Sắc đẹp không phải là điều quan trọng mà thần thái sang trọng và sự tinh tế khi lựa chọn trang phục mới là yếu tố quyết định" - John Robert Powers

Không dừng lại ở đào tạo cá nhân, bà còn mở rộng chương trình cho các doanh nghiệp, tổ chức và nhà lãnh đạo, giúp họ xây dựng văn hóa ứng xử và phong cách lãnh đạo chuyên nghiệp, nền tảng quan trọng của doanh nghiệp hiện đại.

Ngày nay, khi nhắc đến John Robert Powers Việt Nam, người ta không chỉ nhớ đến một thương hiệu đào tạo danh tiếng, mà còn nhắc đến hình ảnh Võ Thị Xuân Trang - người phụ nữ Việt trí tuệ và truyền cảm hứng.

Lễ tổng kết khóa học của Trường Đào tạo phát triển Nhân cách và Tài năng John Robert Powers Việt Nam

Lễ tổng kết khóa học của Trường Đào tạo phát triển Nhân cách và Tài năng John Robert Powers Việt Nam

Bà không chỉ dạy cách giao tiếp hay ứng xử, mà dạy cách sống tự tin, nhân ái và biết yêu thương bản thân. Với bà, mỗi con người đều là một “viên ngọc”, chỉ cần được mài giũa đúng cách, họ sẽ tỏa sáng.

Bà cũng đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ, coi đây là “thế hệ bản lĩnh và đầy tiềm năng” cần được định hướng sớm về nhân cách và phong thái. Nhiều chương trình dành riêng cho thanh thiếu niên đã được bà triển khai, góp phần xây dựng nền tảng cho một thế hệ người Việt hiện đại, tự tin, văn minh và hội nhập.

Giữa nhịp sống hiện đại đầy cạnh tranh, hành trình xây dựng và gắn bó với John Robert Powers Việt Nam của bà Võ Thị Xuân Trang như một lời “nhắc” nhẹ nhàng: Thành công bền vững bắt đầu từ sự tự tin và nhân cách. Ở tuổi đời chín muồi của sự nghiệp, bà vẫn giữ trong mình ngọn lửa đam mê như thuở ban đầu. Bà vẫn miệt mài đứng lớp, lắng nghe từng học viên chia sẻ, vẫn xúc động khi thấy ai đó dám bước ra khỏi vùng an toàn để sống một cuộc đời rực rỡ hơn. Người phụ nữ ấy, đã và đang góp phần tạo nên một thế hệ người Việt mới: Tự tin hơn, tử tế hơn và tỏa sáng hơn.

558442208_768224026202812_4100280922899385606_n

Tháng 10/2025, bà Võ Thị Xuân Trang ra mắt cuốn tự truyện “Chỉ cần bạn có niềm tin”. Cuốn sách chia sẻ hành trình của tác giả từ một cô gái miền Tây đến nữ doanh nhân thành đạt, tập trung vào bài học về niềm tin và sự kiên trì, với thông điệp cốt lõi là sức mạnh của niềm tin có thể giúp con người vượt qua mọi thử thách và biến ước mơ thành hiện thực. Sách được viết dựa trên chính những khó khăn và bài học cuộc sống mà bà đã trải qua.

 Hoa Đinh