Doanh nhân Ấn Độ bỏ tiền xây bản sao lâu đài huyền thoại Taj Mahal tặng vợ
(DNTO) - Một người đàn ông xứ Ấn đã hào phóng chi ra đến 260.000 USD để xây dựng một bản sao lâu đài cẩm thạch trắng huyền thoại Taj Mahal hoàn chỉnh chỉ để dành… tặng vợ
Lâu đài “bất tử” Taj Mahal nay đã có một bản sao hoàn chỉnh, đó là công trình xây dựng trị giá 260.000 USD, một hành động biểu lộ tấm lòng của vị doanh nhân Anand Prakash Chouksey thuộc bang Madhya Pradesh miền Trung Ấn Độ, dành cho vợ mình.
Chỉ khác một điều, không giống như vị hoàng hậu được vua chồng xây dựng lăng mộ để đời mang tên Taj Mahal ngày nào, vợ của Chouksey vẫn còn sống. Bản sao này có kích cỡ khiêm tốn hơn, chỉ bằng 1/3 công trình thật, nhưng cũng được làm bằng loại đá cẩm thạch từng xây lâu đài gốc.
Biệt điện Taj Mahal nguyên thủy mang tên "Monument to Love" (Tượng đài tình yêu) nằm ở Agra, phía nam Delhi, được hoàng đế Shah Jahan xây dựng vào thế kỷ 17 làm lăng mộ tưởng nhớ người vợ yêu Mumtaz của ông. Công trình nổi tiếng này được xem là một trong bảy kỳ quan mới của thế giới, và được thi hào Ấn, Rabindranath Tagore mô tả một cách mỹ miều là "Giọt nước mắt trên má thời gian."
Bản sao Taj Mahal mới được doanh nhân 52 tuổi Chouksey xây tặng người vợ 27 năm gắn bó nay vẫn còn sống như một không gian để bà thiền định. Với bà, mái vòm của công trình đã tạo ra một môi trường đặc biệt tràn đầy năng lượng tích cực cho không gian tĩnh tọa tâm linh.
Theo Chouksey mô tả, nội thất của công trình bao gồm hai phòng ngủ, thư viện và sảnh ngồi thiền. Ông đã quyết định cho xây dựng cơ ngơi này sau khi đã thực hiện nhiều chuyến đi đến Agra để chiêm ngắm tuyệt tác Taj Mahal thực, ghi chép lại chi tiết nội thất và cho tiến hành xây dựng bản sao dựa trên những gì đã tham quan. Trong quá trình hoàn thiện, Chouksey cũng tận dụng rất nhiều hình ảnh 3D của Taj Mahal nguyên gốc được đăng tải trên Internet để tham khảo.
Bản sao lâu đài của nhà Chouksey tọa lạc trên khu đất rộng 50 mẫu Anh sau khi hoàn thiện cũng đã được mở cửa cho cư dân bản địa là hàng xóm cũng như khách du lịch đến tham quan. Theo lời ông khoe, đã có nhiều người đến đây chụp ảnh nhân dịp đám cưới. Thị trấn nơi gia đình Chouksey sinh sống là một cộng đồng gắn bó, mọi người đều biết nhau, thế nên tòa lâu đài nhỏ đã thành một chốn công cộng chung cho dân làng gặp mặt.
Cũng theo Chouksey, có rất nhiều hận thù phân cách ở xứ Ấn, mọi người đang bị chia rẽ nhân danh tôn giáo và giai cấp, nên ông muốn sự hiện diện của công trình lan tỏa được tình yêu thương đùm bọc đến cả những kẻ khốn cùng. Ông tự hào xem ngôi nhà là một biểu tượng của tình yêu đó, một thứ vượt ra khỏi sự khác biệt xã hội và ồn ào chính trị.