Thứ sáu, 29/03/2024

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Liên tục lên những video "sữa giả", "sữa thật" với những thông tin không đúng sự thật, một loạt "bác sĩ mạng" đang tiếp tay cho doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh.
"Lý do nhân viên y tế nghỉ việc, chúng tôi dùng từ kiệt sức cũng không sai, gần 8 tháng trời chưa được nghỉ ngơi ngày nào với mức thu nhập thấp”, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng nói trong kỳ họp HĐND TP.HCM sáng 8/12.
Mới đây, tại Bệnh viện Thống Nhất, TS. BS Trương Quang Khanh – Trưởng khoa Nhịp tim và ekip đã thực hiện thành công ca phẫu thuật tạo nhịp tim từ bó his trái. Đây là ca đầu tiên được thực hiện kỹ thuật mới này tại Việt Nam.
Trong cuộc chiến khốc liệt chống lại dịch bệnh, rất nhiều y bác sĩ đã bị ám ảnh, sang chấn tâm lý khi chứng kiến số lượng bệnh nhân nhập viện và tử vong rất nhiều. Thậm chí, ngay cả lúc ngủ cũng nghe thấy tiếng của máy thở văng vẳng bên tai.
Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, đến ngày 16/9, đã có 6.209 bệnh nhân điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM được ra viện.
Dẫu chỉ nói được vài từ tiếng Việt, nhưng hơn ai hết, bệnh nhân người nước ngoài đang điều trị tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM hiểu rằng, cuộc sống của mình đã được giành giật lại một cách cam go, với sự nỗ lực xuyên ngày đêm của các chiến sĩ áo trắng.
Ứng dụng y tế Bewell đã kết hợp với các bác sĩ chuyên môn triển khai chương trình trò chuyện, gọi video miễn phí khám và tư vấn sức khỏe từ xa, giúp người dùng chủ động chăm sóc mọi lúc, mọi nơi.
Sau gần hai tháng đi vào hoạt động, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM (do Bệnh viện Chợ Rẫy quản lý), đã cứu sống nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch. Riêng trong ngày 3/9, 18 người mắc Covid-19 lớn tuổi, có nhiều bệnh nền, đã được điều trị khỏi, cho ra viện.
Húi cua, cạo trọc là cách mà các y, bác sĩ nam lựa chọn khi bước vào cuộc chiến chống dịch Covid-19. Trong muôn vàn sự hy sinh của các 'thiên thần áo trắng' trong lúc này, thì sự hy sinh mái tóc của những người thầy thuốc đã gây cho tôi một cảm xúc thật đặc biệt. 
Giữa Sài Gòn trở nên hoang vắng đến nao lòng, có một nơi luôn đông đúc, "nhộn nhịp”, đó là các bệnh viện dã chiến. Ở đó, các "thiên thần áo trắng" của chúng ta không chút cảm nhận “thành phố hoang vu như đời mình, như cuộc tình” (*). Ở đó, họ đang "chạy marathon".
Với mong muốn đóng góp, chia sẻ khó khăn chung của xã hội trong đại dịch Covid-19, Tổ chức Giáo dục ILA trao tặng gói học bổng trị giá 50 tỷ đồng cho con em các y, bác sĩ và nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho hay, việc phong tỏa nhằm nhanh chóng khống chế dịch, đảm bảo an toàn cho lực lượng y bác sĩ tuyến đầu và ngăn chặn sự lây lan ra xã hội.
Hai mẹ con từ Campuchia vượt biên về nước rồi đến bệnh viện khám mà không khai báo y tế, khiến 40 y bác sĩ tiếp xúc với họ phải xét nghiệm nCoV khẩn cấp.
Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 năm nay, những người thầy thuốc mang sứ mệnh chống dịch, đón ngày lễ trọng đại của ngành mình lặng lẽ nơi tuyến đầu, không lễ hội, không chúc tụng, không vinh danh… Tuy nhiên, trong lòng mỗi người dân, họ chính là những thiên thần áo trắng.
Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức vừa tiếp nhận thêm 2 trường hợp chấn thương nặng do pháo tự chế phát nổ. Hai bệnh nhân đều bị dập nát tay, nhiều vết thương nham nhở, tình trạng hết sức nguy kịch.